Sau 3 năm rời bỏ gia đình, chồng quỳ xuống khóc và xin lỗi tôi khi trở về.
Ba năm trước, chồng tôi bỏ nhà đi với người phụ nữ khác, dù tôi đã cố gắng níu kéo. Tôi quyết định ở lại nhà chồng, nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ chồng và anh chị em. Trong thời gian làm dâu, tôi luôn hoàn thành trách nhiệm và nhận được tình yêu thương từ mọi người. Bố mẹ chồng giúp tôi trông cháu và đưa đón hai con đi học, khiến tôi yên tâm làm việc. Mặc dù nhận được sự hỗ trợ, tôi vẫn rất hận chồng mình. Trong ba năm qua, anh ta thỉnh thoảng gọi hỏi thăm con cái, nhưng tôi không bao giờ đáp lại. Tuần trước, chồng tôi trở về.
Bố mẹ chồng rất mừng và khuyên tôi nên tha thứ cho chồng để cứu vãn hôn nhân và chăm sóc hai con. Anh ta cũng xin lỗi và muốn làm lại từ đầu, thậm chí quỳ xuống cầu xin. Tuy nhiên, tôi chỉ ở lại nhà chồng vài ngày và ngủ riêng với các con, vì chúng cũng không gần gũi với bố. Sáng qua, tôi quyết định dẫn hai con về nhà ngoại, thẳng thắn nói với gia đình chồng rằng tôi không thể tha thứ và không còn tình cảm với chồng. Tôi sẽ nộp đơn ly hôn để chấm dứt mọi thứ. Dù gia đình chồng không thể ngăn cản, bố mẹ tôi lại khuyên tôi nên suy nghĩ lại vì chồng đã hối lỗi.
Họ khuyên tôi nên tha thứ để giữ gìn gia đình cho các con. Tôi nên làm gì cho đúng?
Source: https://afamily.vn/chong-bo-nha-di-3-nam-ngay-ve-anh-quy-xuong-khoc-xin-loi-toi-20230714143746398.chn